| |
QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP HÓA TRỊ CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT Ở BÌNH THUẬN Cha Phêrô Vũ Nhật Trí, Giáo Xứ Hiệp Đức, thuộc Giáo Phận Phan Thiết, giới thiệu trường hợp anh Phaolô NGUYỄN TẤN ĐẠT, sinh ngày 6.9.1969, con ông Phaolô Nguyễn Tấn Ích, 71 tuổi, và bà Maria Phan Thị Thu Sương, 70 tuổi, hiện ngụ tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thuộc Giáo Xứ Hiệp Đức, điện thoại: 0623.869.930. Gia đình ông Tấn Ích làm nghề nông. Hai em gái của anh Đạt đã có gia đình. Một em trai chưa có gia đình, đang giúp ba mẹ làm ruộng.
Anh Đạt bị động kinh từ năm 1986, lúc mới 17 tuổi. Trong 10 năm, từ 1987 – 1997 bị u não, liệt nửa người, tay quẹo, chân quẹo, đã về Sàigòn chạy chữa ở bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2007, anh Đạt bị xuất huyết não, hôn mê trong 5 tháng liền, sống đời thực vật, mù mắt, trọc đầu. Bệnh viện Chợ Rẫy cho về nhà. Đến năm 2009, chữa bằng hóa trị tại bệnh viện Hòa Hảo, Sàigòn. Anh đã 12 lần vào hóa chất, mỗi lần hết 35 triệu. Tổng cộng 420 triệu. Số tiền nầy do cô em gái đi vay mượn ngân hàng. Anh Đạt đã có dấu hiệu tiến bộ khả quan sau 12 lần vào hóa chất. Bác sĩ Thuần, bệnh viện Hòa Hảo thông báo sẽ còn phải vào hóa chất ít là 3 lần nữa trong thời gian một tháng rưỡi tới đây. Lần tiếp theo sẽ là ngày 14.3.2010. Đến hôm nay, gia đình đã thật sự cạn kiệt, không còn đất để bán, vì đất và nhà đã thế chấp hết cho ngân hàng. Số tiền hiện cần phải có là 105 triệu đế trả 3 lần vào hóa chất. Gia đình ngỏ ý xin quyên góp trợ giúp số tiền là 70 triệu VND. Sáng ngày thứ ba 2.3.2010, chúng tôi quyết định gấp rút mở QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP HÓA TRỊ CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT, với số tiền là 70 triệu VND. Mọi sự chia sẻ xin liên hệ với Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCt, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, thành phố Sàigòn, Mail: ttmvcssr@gmail.com, điện thoại 0903.340.914. Danh sách ân nhân chia sẻ trợ giúp: - Anh chị em Gia Đình An Phong, Sydney ( Úc ): 1.000 AUD - Các Giáo Dân Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 1.800.000 VND - Một Giáo Dân Gx. Chính Tòa ( Bắc Ninh ): 200.000 VND - Một Giáo Dân Gx. Tư Đình ( Hà Nội ): 200.000 VND - Chị Hà và gia đình ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Gia đình chị Thanh Bích ( Úc ): 300 AUD - Một số các bạn trẻ Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 300.000 VND - Ông Vĩnh Oanh, Gx. Vĩnh Trị ( Nam Định ): 500.000 VND - Hai Giáo Dân Gx. Vĩnh Trị ( Nam Định ): 200.000 VND - Ông Joseph Nguyen ( Hoa Kỳ ) qua cha Thoại DCCT: 100 USD - Các ân nhân qua cô Liên ( Na Uy ): 100 USD - Chị Mai, xóm 4, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND - Bác PHP, Gx. Bình Thọ, Thủ Đức ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Ông Trọng Đỗ, qua anh Khôi ( Hoa Kỳ ): 50 USD - Ông Mai Quang Tuyến ( Hoa Kỳ ): 200 USD - Bà Nguyễn Thị Quý, Đakao ( Sàigòn ): 3.000.000 VND - Cụ bà Thỏa mới qua đời ( Sàigòn ): 500.000 VND - Ca đoàn Việt Linh, Cali ( Hoa Kỳ ): 50 USD - Ông Nguyễn Hồng ( Canada ): 100 CAD - Cô Oanh, DNTN Quốc Tế Vinh Quang ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Bà Tường Lan ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Giáo Dân Gx. Từ Đức, Thủ Đức ( Sàigòn ): 1.500.000 VND - Gia đình cháu Đăng Khoa mới qua đời ( Sàigòn ): 200.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND - Một Linh Mục ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND - Bà Đường ( Đức ): 1.000.000 VND - Gia đình anh Nguyễn Gia Đỗ ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Điểm Hẹn Giêsu ( Sàigòn ) quyên góp 18.3.2010: 4.100.000 VND - Anh Nguyễn Trần Như Long, Paris ( Pháp ): 100 USD - Một gia đình ẩn danh ( Do Thái ): 1.000.000 VND - Một ân nhân ghi tên là Thủy ( Hoa Kỳ ): 100 USD - Một ân nhân ghi tên là Cuong T. Tran ( Hoa Kỳ ): 100 USD Sơ kết tính đến 9g30 sáng tối thứ bảy 20.3.2010: 1.300 AUD + 800 USD + 100 CAD + 25.800.000 VND. Đổi ra tiền VND theo thời giá báo Tuổi Trẻ yết ngày 16.3.2010, được khoảng 65.250.000 VND. Tin mới nhất, ngày thứ năm 11.3.2010 vừa qua, anh Nguyễn Tấn Đạt đã được vào hóa chất lần thứ 13 tại Trung Tâm Hòa Hảo, chi phí hết 32.130.000 VND. Chúng tôi đã vào tận nơi đóng đủ số tiền nói trên cho anh và lấy biên lai để lưu giữ. Rất mong quý ân nhân tiếp tục chia sẻ trợ giúp thêm cho đủ số 70 triệu gia đình anh Đạt đã xin chúng ta quyên góp, nghĩa là còn cần thêm khoảng 4.750.000 VND nữa. -----oOo----- QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ TIM CHO CHỊ TRẦN THỊ BÍCH NHƯ Ở HUYỆN CỦ CHI, SÀIGÒN
Lm. Lê Quang Uy, DCCT, xin giới thiệu trường hợp chị TRẦN THỊ BÍCH NHƯ, sinh năm 1983, hiện ngụ tại số 36B đường Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, ngoại thành Sàigòn.
Gia đình chị Bích Như có hoàn cảnh rất khó khăn, thu nhập nghề thợ hồ của người chồng vừa thấp, vừa bấp bênh, thường không có việc để làm. Chị Bích Như hiện đang có thai được 27 tuần thì phát hiện bị bệnh tim. Bác sĩ Viện Tim Sàigòn hội chẩn cho biết chị bị hẹp van tim 2 lá mức độ trầm trọng, tăng áp động mạch phải, cần phải mổ cấp kỳ, nếu để chậm sẽ tử vong cả mẹ lẫn con.
Mặc dù chưa kịp đưa thông tin lên mạng để quyên góp cho chị, chúng tôi đã phải mượn tạm các khoản tiền của các trường hợp khác chưa được lên lịch mổ để chị Bích Như được ưu tiên đóng số tiền khổng lồ là 4.200 USD. Chị đã được mổ ngay vào sáng thứ hai 8.2.2010 vừa qua, kết quả thành công tốt đẹp ngoài dự kiến. Đến thứ tư 10.2.2010, chị đang còn nằm điều trị tại Viện Tim thì bất ngờ sinh non luôn cháu bé mới được 28 tuần tuổi, cháu bé bị sặc nước ối, phải chuyển đi cấp cứu bệnh viện phụ sản Hùng Vương, những ngày đầu tình trạng rất xấu, nhưng đến ngày mùng 5 Tết 18.2.2010, cháu đã khá hơn nhiều, không phải trợ giúp thở Ôxy bằng máy.
Từ ngày thứ sáu 12.2.2010, nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho chị TRẦN THỊ BÍCH NHƯ với số tiền là 4.200 USD ( khoảng 80.000.000 VND ). Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com
Danh sách các ân nhân chia sẻ:
- Cô Đỗ Thị Ngọc Điệp ( Úc ): 1.000 AUD - Cô Oanh, cô Phượng, Cali ( Hoa Kỳ ): 500 USD - Bạn Thanh Uyên ( Hà Lan ): 50 EUR - Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Osthofen ( Đức ): 250 EUR - Gia đình Phaolô - Anna ( Vũng Tàu ): 5.000.000 VND - Bác PHP, Gx. Bình Thọ, Thủ Đức ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Anh chị Khanh - Nhung ( Sàigòn ): 2.500.000 VND - Gia đình bé Suri - Đan Thư ( Sàigòn ): 700.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
Sơ kết tính đến 21g tối thứ năm 18.3.2010: 1.000 AUD + 500 USD + 300 EUR + 12.700.000 VND Đổi ra được 38.200.000 VND --ooOoo--
HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ LAO CHO BÀ PHẠM THỊ BẠN Ở KHÁNH HÒA
Lm. Phêrô Nguyễn Thời Bá, Giáo Xứ Hòa Nghĩa, Giáo Phận Nha Trang, giới thiệu trường hợp bà PHẠM THỊ BẠN, sinh năm 1960, hiện ngụ tại xã Cam Đức, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Gia đình nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, chị Bạn lại bị bệnh lao màng não, lao tủy, màng tủy C1 – N9, không còn phản ứng với hàng loạt thuốc chống lao. Đến nay chi phí nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã lên đến gần 40.000.000 VND mà vẫn còn phải điều trị kéo dài. Gia đình đang cố gắng chạy vạy vay mượn để thanh toán các khoản chi phí bệnh viện, rồi có ý định sẽ không điều trị theo Tây Y nữa mà chuyển sang Đông Y, vừa ít tốn kém hơn, vừa có nhiều hy vọng phục hồi và lành bệnh hơn Thứ sáu 5.2.2010, nhằm ngày 23 tháng Chạp âm lịch, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp Điều Trị Lao cho bà Phạm Thị Bạn với số tiền là 20.000.000 VND. Và đến trưa thứ bảy 20.3.2010, chúng ta đã quyên góp được đủ số tiền 20 triệu. Xin tạ ơn Chúa và biếtt ơn quý ân nhân gần xa. Danh sách các ân nhân chia sẻ: - Quán Chè 75, Phú Nhuận ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Một Linh Mục ẩn danh ( Sàigòn ): 350.000 VND - Anh Phạm Kim Loan, Brampton ( Canada ): 200 CND - Hai bạn Hội – Huyền ( Sàigòn ): 200.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Hải Phòng ): 250.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Bắc Ninh ): 200.000 VND - Bà Hải ( Pháp ): 200.000 VND - Bạn Nhã Trúc ( Sàigòn ): 500.000 VND - Lễ Xa Quê CN 7.2.2010 DCCT ( Sàigòn ): 1.700.000 VND - Anh chị Hậu Yến và các con ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Một Linh Mục ẩn danh ( Nha Trang ): 2.000.000 VND - Cô giáo Lê Anh Hiền, Đakao ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Ca đoàn Việt Linh, California ( Hoa Kỳ ): 50 USD - Lễ Xa Quê CN 14.2.2010 DCCT ( Sàigòn ): 4.000.000 VND - Gia đình cô Vân, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND - Hai ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 600.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Hoa Kỳ ): 100 USD Tổng kết tính đến 11 giờ trưa thứ bảy 20.3.2010: 13.400.000 VND + 200 CND + 150 USD đổi ra được khoảng 20.000.000 VND, vừa đủ số tiền cần quyên góp cho bà Phạm Thị Bạn.
--ooOoo--
QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ TIM CHO CHỊ MARIA TRẦN THỊ TUYẾN Ở NINH BÌNH
Lm. Giuse Maria Trần Văn Khoa, Giáo Xứ Mưỡu Giáp, Giáo Phận Phát Diệm, giới thiệu trường hợp chị TRẦN THỊ TUYẾN, 39 tuổi, hiện ngụ tại thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chị Tuyến bị bệnh tim, thông liên thất, tứ chứng Fallot, hở van động mạch chủ. Chi phí ca mổ tại Hà Nội ước tính có thể lên tới 40 triệu đồng. Gia đình chị sẽ cố gắng vay mượn lo liệu được một nửa, vẫn còn thiếu một nửa ( Xin bổ túc ảnh chụp sau ). Ngày thứ hai 8.2.2010, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho chị Trần Thị Tuyến với số tiền là 20.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com Danh sách các ân nhân chia sẻ trợ giúp: - Quán chè 75, Phú Nhuận ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Một ân nhân ẩn danh, qua cha Giao ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Anh Thắng ( Đồng Nai ): 1.000.000 VND - Cô Liên ( Na Uy ): 300 USD - Anh chị Dũng - Hồng ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Cô Liên, xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 200.000 VND - Một Linh Mục ẩn danh ( Bắc Ninh ): 500.000 VND - Một ân nhân Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 100.000 VND - Trần Kim Hương, Xóm Chiếu ( Sàigòn ): 500.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Bắc Ninh ): 500.000 VND - Bạn Vũ Minh Hà ( Sàigòn ): 400.000 VND - Các bà ở Hương La, Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 450.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND - Bác Hải ( Pháp ): 200.000 VND Sơ kết đến 19g30 chiều Chúa Nhật 14.3.2010: 9.050.000 VND + 300 USD Đổi ra được khoảng 14.750.000 VND
--ooOoo--
QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ TIM CHO CHỊ MARIA TRẦN THỊ LỢI Ở NGHỆ AN
Lm. Đaminh Phạm Xuân Kế, Giáo Xứ Yên Đại, hạt Cầu Rầm, Giáo Phận Vinh, điện thoại 0912.088.346, giới thiệu trường hợp chị Maria TRẦN THỊ LỢI, sinh ngày 12.2.1975, con của ông GB. Trần Văn Thục ( đã qua đời ) và bà Maria Trần Thị Hoa, hiện ngụ tại Giáo Họ Đồng Yên, Giáo Xứ Yên Đại, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. ( Xin bổ túc ảnh chụp sau ).
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hai vợ chồng chị Lợi có 5 con, cháu lớn nhất 15 tuổi, bé nhất 2 tuổi, không nghề nghiệp ổn định, chỉ buôn bán ở chợ, đủ ăn qua ngày. Từ khi bị bệnh tim, hở van động mạch chủ, buộc phải sớm được mổ tim thay van, chị Lợi không còn buôn bán được, gia đình càng lâm cảnh túng thiếu hơn. Bệnh viện báo chi phí mổ là 113.000.000 VND. Gia đình đã vay mượn chạy vạy lo được 60.00.000 VND, vẫn còn thiếu 53.000.000 VND, một con số khổng lồ đối với gia đình chị Lợi.
Thứ hai 25.1.2010, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho chị Trần Thị Lợi với số tiền là 53.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com.
Danh sách các ân nhân đã chia sẻ:
- Số dư từ Quỹ Giúp em Thuỳ Trang ( Sàigòn ): 3.500.000 VND - Điểm Hẹn Giêsu DCCT 28.1.2010 ( Sàigòn ): 600.000 VND - Cô Kiều Oanh, Quốc Tế Vinh Quang ( Sàigòn ): 2.000.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND - Một Linh Mục ẩn danh ( Bắc Ninh ): 200.000 VND - Lễ Xa Quê CN 17.1.2010 DCCT ( Sàigòn ): 1.710.000 VND - Anh Lê Viết Phong ( Sàigòn ): 500.000 VND - Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Lễ Xa Quê CN 31.1.2010 DCCT ( Sàigòn ): 1.770.000 VND - Điểm Hẹn Giêsu DCCT 4.2.2010 ( Sàigòn ): 3.000.000 VND - Ông bà Vũ Hưng Bình ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Hai bạn Khoa Duyên, Agape 17 DCCT ( Sàigòn ): 900.000 VND - Bác PHP, Gx. Bình Thọ, Thủ Đức ( Sàigòn ): 3.000.000 VND - Gia đình anh chị TuBig ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Gia đình anh chị Lộc Kim ( Sàigòn ): 1.200.000 VND - Giáo Dân đi Lễ Xa Quê CN 7.2.2010 ( Sàigòn ): 2.070.000 VND - Chị Phương Thúy ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
Sơ kết đến 12g30 trưa mùng 6 Tết thứ sáu 19.2.2010: 29.450.000 --ooOoo--
HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP CHO EM PHẠM MINH DƯƠNG BỊ TAI NẠN Ở TUYÊN QUANG
Các bạn Nhóm Điểm Tim Hà Nội, xin giới thiệu trường hợp em PHẠM MINH DƯƠNG, sinh năm 1987, con ông Phạm Văn Thịnh, 49 tuổi và bà Trần Thị Huệ, 42 tuổi, có 3 đứa em còn nhỏ, gia đình làm ruộng, hiện ngụ tại xóm Hồ Sen, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Giáo Xứ Đồng Chương, Giáo Phận Bắc Ninh, hiện do cha Hoàng Trọng Lịch phụ trách.
Em Minh Dương vừa mới học xong nghề sửa xe gắn máy để mưu sinh giúp đỡ gia đình. Hôm 25.1.2010, trên đường đi mua đồ về sửa xe cho khách, em Minh Dương bị một anh thanh niên say rượu, lái xe Honda tông vào, anh ta chết ngay tại chỗ, còn em Minh Dương bị trọng thương bất tỉnh đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, khoa Hồi Sức Tích Cực, giường số 5. Em bị gãy một chân, chấn thương nặng ở vùng ngực, tim và phổi bị tràn dịch, đứt dây động mạch bên ngực phải.
Các bác sĩ đã phẫu thuật nối dây động mạch, chi phí phải thanh toán ngay là 47 triệu đồng. Cộng thêm các khoản khác tính từ hôm bị tai nạn đến nay, mới hơn hai tuần, gia đình đã phải bán một sào ruộng, bán trâu bò và vay mượn thêm để thanh toán 70 triệu đồng. Hiện nay mỗi ngày gia đình phải trả chi phí điều trị, thuốc men và tiền giường nằm hết 7 triệu đồng. Gia đình đang rơi vào tình trạng cạn kiệt về vật chất lẫn tinh thần.
Ngày thứ hai 8.2.2010, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp cho em PHẠM MINH DƯƠNG ở Tuyên Quang với số tiền 30.000.000 VND. Và đến chiều ngày 30 Tết, thứ bảy 14.2.2010, chúng tôi đã quyên được số tiền 30.300.000 VND, dư ra một chút so với dự định ban đầu.
Danh sách các ân nhân chia sẻ trợ giúp:
- Quán chè 75, Phú Nhuận ( Sàigòn ) lần 1: 2.000.000 VND - Một ân nhân ẩn danh, qua cha Phước ( Sàigòn ): 1.000.000 VND - Một ân nhân ở Villeneuve St. Georges ( Pháp ): 100 USD - Một ân nhân ở Giáo Xứ Phú Nhuận ( Sàigòn ): 500.000 VND - Một ân nhân ở Tucson, Arizona ( Hoa Kỳ ): 1.000 USD - Quán chè 75, Phú Nhuận ( Sàigòn ) lần 2: 5.000.000 VND - Một Linh Mục ( Bắc Ninh ): 500.000 VND
Tổng kết đến 17g40 chiều thứ bảy 14.2.2010: 9.000.000 VND + 1.100 USD ( 21.300.000 VND ) = 30.300.000 VND
Chúng tôi đã nhờ các bạn Nhóm Điểm Tim Hà Nội chuyển đợt 1 ngày 10.2.2010 số tiền 10 triệu, nay tiếp tục nhờ chuyển đợt 2 số tiền còn lại là 20.300.000 VND đến tận tay gia đình em Phạm Minh Dương. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn mọi người.
|
|