BÀI SUY NIỆM SỐ 21
ĐỨC ÁI TỎA SÁNG
“Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng” ( 1 Ga 2, 10 )
Lúc sắp từ giã các môn đệ, Chúa Giê-su cùng với các ông vào phong Tiệc Ly. Người ban cho các ông những lời di huấn. Người trao cho họ bản chúc thư là những dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Người liên tục trường tồn giữa nhân loại, đó là Nhiệm Tích Thánh Thể và tình bác ái huynh đệ. Người bảo: “Thầy ban cho anh em một Điều Răn Mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” ( Ga 13, 34 ). Có cả ngàn phương cách để yêu mến và tỏ lòng yêu mến giữa những người sống trong một cộng đoàn gid, nghề nghiệp, tôn giáo...
Vậy mà Chúa nói rõ, các môn đệ sẽ kế tục Chúa trong việc diễn đạt tình yêu của Chúa đối với chính các ông trong suốt cuộc đời dưới thế của Người: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” ( Ga 15, 9 ).
Chúng ta có thể hiểu thế này, Hội Thánh được thiết lập với mục đích duy nhất là quy tụ một cộng đoàn Đức Tin để các tín hữu tiếp tục yêu mến nhau theo phương cách của Thầy, một phương cách độc đáo vô song, thậm chí, những người vô tín ngưỡng không thể không nhận biết ai là môn đệ của Chúa Giê-su: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” ( Ga 13, 35 )
Như vậy, người Ki-tô hữu chính là dấu chỉ sự hiện diện trường cửu của Đấng Cứu Thế trong Hội Thánh. Nói rõ hơn, Ơn Gọi Ki-tô hữu chính là tiếp nối cuộc đời Chúa Giê-su thuở xưa đã biểu hiện Tình Yêu của Thiên Chúa đối với loài người, một sự “hiển linh” lòng bác ái của Chúa Cha.
CESLAS SPICQ
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
Vì Cha đã đem niềm vui và tình yêu đến trong tâm hồn con người,
Vì hạnh phúc tha nhân mà Cha cho phép chúng con được tham dự.
Vì Cha đã ban cho chúng con khả năng đôi khi đóng góp vào hạnh phúc của anh em chúng con,
Vì Cha đã ban Con Một là Đức Giê-su cho chúng con như một người Anh Cả,
và như một mối dây yêu thương đoàn kết chúng con,
Vì Đức Giê-su Phục Sinh hứa cho chúng con sẽ chiến thắng được đau khổ và sự chết,
Vì đời sống tạm gửi nơi thế gian này chính là tiền đề
cho sự kết hợp sau cùng với Cha và giữa anh em chúng con,
Chúng con xin chân thành cảm tạ và tôn vinh chúc tụng Cha đến muôn thuở muôn đời. Amen. JACQUES DUVY