Thứ Ba, 21/05/2013   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  CHUYÊN SAN GIÁO LÝ SỐ 32 – 15.10.2005  
 
 

AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ NÊN TRỌN LÀNH

“Anh em hãy nên trọn lành như Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời, là Đấng trọn lành” ( Mt 5, 48 )
Có bao giờ chúng ta đã vươn tới được Thiên Chúa chưa nhỉ ? Có chút hy vọng gì để chạm tới được Thiên Chúa không ? Dám đáp “có” thì quả là ngông nghênh lố bịch ! Chúng ta dư biết các đấng Thánh đã phải trả giá như thế nào để có thể chiếm hữu được Thiên Chúa Hằng Sống !
Tuy nhiên, vẫn có đó những nẻo đường khiêm tốn hơn, mà biết bao người phụ nữ lam lũ, biết bao người mẹ gia đình suốt đời vất vả lầm lũi, đã âm thầm tiến bước trước chúng ta, họ tiến lên, với tới được Thiên Chúa mà chính bản thân họ cũng chẳng hề hay biết.
Thỉnh thoảng, trong Thánh Lễ sáng tinh mơ, chúng ta chợt chú ý đến một người nội trợ lặng lẽ bước vào hàng ghế, vẻ mặt mệt mỏi, tay đặt nhẹ chiếc giỏ đi chợ cũ kỹ trên chỗ quỳ, thoáng nghe có tiếng va chạm lách cách nho nhỏ trong giỏ. Và rồi chúng ta thấy người đàn bà ấy cầm lòng cầm trí tiến vào sâu trong bầu khí an bình siêu nhiên.
Thôi, chẳng cần nghĩ ngợi vẩn vơ gì nữa, thay vì nhìn người ta cầu nguyện, chính mình nên cầu nguyện mới phải ! Nếu cho đây là một phút chia trí phân tâm, thì cái “tội” ấy cũng giúp chúng ta thoáng nhận ra rằng: lệnh truyền sau đây của Chúa Giê-su có lẽ giản dị hơn là ta vẫn tưởng: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời, là Đấng trọn lành”.
Lệnh truyền này không gửi đến cho một số ít người, nhưng phải áp dụng cho tất cả mọi người, không trừ ai. Vậy, đây là một sự Hoàn Thiện ở trong tầm tay chúng ta, trong tầm tay của bất cứ kẻ nào kính mến Thiên Chúa. Đúng thế, trong tầm tay của những kẻ đơn sơ và bé mọn...
Chúng ta hãy bắt chước người đàn bà lam lũ ấy, chúng ta cũng hãy đặt xuống chỗ quỳ tất cả cái mớ hành trang nhỏ nhoi của mình gồm những thành kiến và những hệ thống lý thuyết nhai đi nhai lại, rồi mở tâm hồn ra nghênh đón Tình Yêu của Thiên Chúa mà chúng ta là những chứng nhân ngay giữa lòng thế giới hôm nay.
FRANÇOIS MAURIAC, văn hào Pháp
Lạy Chúa Giê-su, Thầy của chúng con,
xin đến với chúng con đang trên đường về quê,
cứ nóng lòng mong cho mau tới đích.
Chúng con được ánh sáng Chúa dẫn đường,
xin cho chúng con tiến bước trên đường ngay nẻo chính,
không bao giờ bị lạc hướng trong đêm đen mịt mù.
Xin đổ tràn đầy xuống tâm hồn chúng con ánh sáng của Chúa.
Chúa là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống.
Như người mù bẩm sinh, nhờ tuyên xưng Đức Tin thật mà được Chúa xót thương chữa lành,
xin Chúa cũng cho chúng con được toại nguyện những khi dưới thế này
chúng con hát lên lời kinh nguyện chính Chúa đã dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên Trời...”
Trích Kinh Nguyện Phụng Vụ Cổ của Tây Ban Nha, thế kỷ 15
 
     
 
 
 
Bản in Phản hồi Gửi bạn bè Về trang trước  
 
     
 
  Số lượt người đọc bài này: 662   [ Giới thiệu cho bạn bè | Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn