NIỀM VUI GIÁNG SINH VỚI TRẠI PHONG DI LINH
Sáng sớm Chúa Nhật 24.12.2006, một đoàn 50 người, gồm có 36 em nam nữ công nhân Xa Quê, gốc người Hà Nam, Nam Định, Hà Tây hiện đang sinh hoạt tại Giáo Xứ Hy Vọng ( Sài-gòn ), 2 em Nhóm Tình Quê gốc người Hà Tĩnh, 7 chị em trong Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Sài-gòn, 1 Linh Mục và 4 thầy DCCT, tất cả chia thành hai xe xuất phát từ Tu Viện DCCT Sài-gòn khởi hành đi Di Linh ( Lâm Đồng ), mang theo khá nhiều quà tặng, quần áo, bánh kẹo, đồ chơi, tiền mua gạo và các đồ trang trí Giáng Sinh.
Vì hỏng xe dọc đường, nên phải đến quá trưa thì đoàn lên tới Khu Điều Trị Phong Di Linh, khí hậu ấm áp và cảnh vật tuyệt đẹp. Các soeurs Dòng Nữ Tử Bác Aùi Vinh Sơn đã tiếp đón đoàn hết sức ân cần. Sau khi dùng bữa trưa gọn nhẹ bằng mì tôm, các khâu bắt tay vào việc phân chia các phần quà và trang trí máng cỏ Giáng Sinh.
Xẩm tối, tất cả dân làng người K’Hor đều đã tề tựu đông đủ tại Hội Trường để chuẩn bị cho Giờ Canh Thức ( Ngôi Nhà Nguyện bằng gỗ được xây dựng từ thời Đức Cha Jean Cassaigne, hiện đang được đại tu vì đã quá cũ kỹ, hư hỏng mối mọt nhiều chỗ ). Một đôi vợ chồng bệnh nhân nghèo người K’Hor với một cháu bé mới sinh đã được trân trọng mời lên giữa cộng đoàn để cùng tạ ơn Thiên Chúa Tình Yêu đã trao ban quà tặng vô giá là Sự Sống.
Đến 19 giờ 30 thì Thánh Lễ Giáng Sinh được long trọng cử hành. Ca đoàn của các thanh niên thiếu nữ trong làng đã hát thật hay, hoàn toàn không bị gợn một chút gì là biểu diễn nên đã giúp cộng đoàn cầu nguyện thật sốt sắng. Kinh Lạy Cha đã được đọc lên 2 lần bằng 2 thứ tiếng Kinh và K’Hor, gây thật nhiều xúc cảm... Ngay sau Thánh Lễ, các soeurs cùng anh chị em trong đoàn Sài-gòn đã chia nhau đứng tại bậc thang của Hội Trường để trao tặng quà cho từng người bệnh và các cháu thiếu nhi.
Một đêm sinh hoạt vui Noel được tổ chức quanh một đống lửa lớn trên đỉnh đồi cũng là khu trung tâm của toàn trại. Các bạn thanh niên Di Linh đã cùng sinh hoạt thật vui và cởi mở với các bạn Xa Quê cho đến khi cầu nguyện kết thúc tàn lửa, tượng Chúa Giê-su Hài Đồng đã được đại diện của các bạn trẻ bồng ẵm rước từ máng cỏ ra bên đống than hồng. Phút thinh lặng thiêng liêng, chỉ còn nghe có tiếng gió lùa qua các hàng thông và tiếng tí tách của củi lửa. Các bạn lắc nhẹ tay nhau trong bài giã biệt vào lúc 23 giờ đêm...
Sáng sớm ngày thứ hai 25.12.2006, sau Thánh Lễ Rạng Đông tại Di Linh, đoàn chia tay với các soeurs để chuyển sang thăm Nông Trang Lâm Sơn tại khu Đồng Lạc cách Di Linh 15 cây số đi về hướng thành phố Đà Lạt. Tại đây, đoàn đã được tham gia tuốt hái hơn 400 Kg cà-phê phụ giúp cho các bệnh nhân phong, lại được các soeurs ưu ái thết đãi một bữa bún chả giò tuyệt ngon.
Cuối cùng, sau khi vào viếng Chúa tại Nhà Nguyện của Nông Trang, đoàn chia tay lên đường quay trở về Sài-gòn.
Xin tạ ơn Chúa, xin biết ơn các ân nhân gần xa và cũng xin cám ơn nhau, tất cả những anh chị em, những bạn trẻ đã chịu rời bỏ mọi thú vui hấp dẫn của thành phố để được sống một Đại Lễ Giáng Sinh chan hòa tình Trời và tình người tại trại phong Di Linh.
Lm. LÊ QUANG UY ghi lại vắn tắt, Di Linh, 25.12.2006
TỔNG KẾT CÁC KHOẢN THU CHO CHUYẾN ĐI:
- Đôi vợ chồng Lộc + Kim ( Sài-gòn ): 200 phần bánh kẹo
- Công-ty Bảo Hiểm Manulife ( Sài-gòn ): 50 búp bê “Ông Già Noel”
- Bà Hạnh Dung, tiệm Family Bread ( Sài-gòn ): 10 Kg bánh nướng
- Cô Dương Vân Loan ( Sài-gòn ): 1.000.000 VND
- Chị Thoa ( Sài-gòn ): 200.000 VND
- Một ân nhân ẩn danh ( Sài-gòn ): 400.000 VND
- Một ân nhân ẩn danh ( Sài-gòn ): 500.000 VND
- Cô Kim Dung ( Sài-gòn ): 1.000.000 VND
- Chị Giảng, Nhóm Tình Quê ( Hà Tĩnh ): 500.000 VND
- Cô Tân Trang, Nhóm BVSS ( Sài-gòn ): 500.000 VND
- Chị Cẩm Hồng ( Sài-gòn ) qua cha Quang Uy: 5 thùng bánh + ( = 100 USD ) 1.600.000 VND
- Gia đình ông bà Mai Tá ( Úc ) gửi về chia sẻ: ( = 300 AUD ) 3.750.000 VND
- Cụ bà Phạm Thị Lan, San Jose ( Hoa Kỳ ): 4.500.000 VND
- Cô Thảo và bạn hữu ( Sài-gòn ) quyên góp: 1.000.000 VND
- Các bạn Nhóm Xa Quê, Tình Quê và Bảo Vệ Sự Sống ( Sài-gòn ) chia sẻ: 1.500.000 VND
- Các bạn Nhóm Xa Quê, Tình Quê và Bảo Vệ Sự Sống ( Sài-gòn ) góp tiền xe: 1.300.000 VND
Tổng cộng thu được: 17.750.000 VND
TỔNG KẾT CÁC KHOẢN CHI TRONG CHUYẾN ĐI:
- 10 thùng mì tôm x 30 gói: 600.000 VND
- Tiền mua đồ trang trí Giáng Sinh và các khoản linh tinh: 350.000 VND
- Tiền mua gạo cho bệnh nhân trại Di Linh: 6.000.000 VND
- Tiền mua gạo cho bệnh nhân nông trang Lâm Sơn: 4.500.000 VND
- Chi phí di chuyển 2 xe x 30 chỗ: 5.800.000 VND
- Số tiền còn lại cũng xin chuyển đến các soeurs để mua thêm gạo cho trại Di Linh: 500.000 VND
Tổng cộng chi ra ( vừa hết ): 17.750.000 VND