CHUYẾN ĐI CỨU TRỢ TẠI HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH (Ephata 337)
Hướng ứng lời kêu gọi cứu trợ đồng bào bị bão lụt, anh em sinh viên Giáo Phận Vinh tại Hà Nội đã phát động chiến dịch “nối kết tình thân ái” và đã quyên góp được một số quần áo, sách vở cùng với sự giúp đỡ của cha Lê Quang Uy, DCCT, Nhóm Que Diêm đã cứ hai anh em chúng con lên đường về Miền Trung.
Sáng thứ sáu, ngày 5.10.2007, chúng con thu xếp mọi việc rồi lên đường, lúc này do ảnh hướng sau cơn bão số 5 trời đổ mưa giông dữ dội, các tuyến đường Thành Phố Hà Nội đều bị ngập nước, từ DCCT Hà Nội chúng con ra bến xe Nước Ngầm bắt xe khách về Hà Tĩnh.
Đúng 10g30 chiếc xe khách chuyển bánh đi, dự tính chuyến hành trình về đến nơi phải mất 8 tiếng đồng hồ, vượt qua 400km đường bộ, đi qua địa phận 7 tỉnh. Khi đi qua Thanh Hoá, chiếc xe phải dừng lại vì mưa to gió lớn, nước ngập tuyến Quốc Lộ 1A gần 1m. Sau một hồi lưỡng lự, lái xe quyết định cho xe cứ liều vượt qua chỗ ngập nước. Tạ ơn Chúa, không có rủi ro nào, xe tiếp tục lăn bánh.
Đến 18g30, chúng con đặt chân lên huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là nơi bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 4. Từ trên xe nhìn xuống vẫn còn thấy dòng nước cuồn cuồn chảy. Lúc này trời cũng đã tối nên mọi việc cứu trợ đành phải để đến ngày hôm sau. Sáng thứ bảy hai anh em lên chiếc Honda đi xuống vùng lũ thuộc xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cơn bão số 4 chưa được khắc phục thì cơn bão số 5 lại đến, mặc dù không trực tiếp hứng chịu tâm bão nhưng vẫn chịu ảnh hưởng mạnh, mực nước trên dòng sông Ngàn Sâu vẫn đang tăng lên.
Sau một quãng đường vòng quanh trong xã chúng con cũng đến được Nhà Thờ Xứ Thọ Vực, Giáo Phận Vinh, gặp cha Phao-lô Nguyễn Văn Cừ, qua trao đổi với ngài về những thiệt hại của bão lụt mới biết được cuộc sống của đồng bào vất vả đến dường nào, người dân hiện đang đứng trước cái đói cái rét, tất cả hoa màu, súc vật đều bị lũ cuốn trôi, giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, biết làm gì đây ?
Nhờ sự giúp đỡ của cha Quản Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ, chúng con đã biết được cuộc sống của người dân hiện tại và mức tổn thất của từng hộ gia đình, để từ đó chúng con đưa ra phương án cứu trợ. Sau một hồi thống kê chúng con nắm được tình hình cả hai Giáo Xứ Thọ Vực và Vạn Căn có 213 gia đình Công Giáo và 11 gia đình lương dân trong vùng, chúng con phân chia thành 3 mức thiệt hại 1, 2, 3 ứng với mỗi mức sẽ có phần quà khác nhau. Mức 1 được 100.000 VND, mức 2 được 80.000 VND mức 3 được 60.000 VND.
Cha Quản Xứ đã thông báo cho Giáo Dân đến Nhà Xứ để chúng con trao phần quà cứu trợ. Do điều kiện thời tiết của cơn bão số 5 đang hoành hành, mực nước lên cao nên chỉ có một phần ba số hộ gia đình được phát quà cứu trợ, còn lại khoảng hai phần ba thì chưa thế đến nhận được, thông qua cha Quản Xứ, chúng con nhờ cha chuyển đến người dân và cha đã đồng ý.
Vào đầu giờ chiều chúng con đã hoàn thành xong công tác cứu trợ ở Thọ Vực và Vạn Căn, chúng con ra về trong tình cảm trìu mến của người dân nơi đây, muôn vàn câu cảm ơn được gửi cho chúng con nhờ chúng con chuyển đến quý ân nhân bên Pháp qua cha Lê Quang Uy, DCCT, đã xót thương cứu giúp trong hoàn cảnh khó khăn này. Chào tạm biệt Thọ Vực và Vạn Căn.
Sau khi kết thúc ở đây chúng con về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến đi ra Cửa Lò gặp cha Phan Tuấn Hồng, DCCT, để trao đổi với cha chương trình cứu trợ tiếp theo. Thế là sáng thứ hai anh em chúng con lên xe khách đi ra cộng đoàn DCCT Cửa Lò. Ra đến nơi thì kim đồng hồ điểm 14 giờ, chúng con gặp cha, ba cha con trao đổi với nhau tình hình thiệt hại và kế hoạch cứu trợ tiếp theo ở các vùng bị thiệt hại. Chúng con đã trao cho cha Hồng số tiền 15.000.000 VND, chúng con nhờ cha giúp chúng con hoàn thành chương trình cứu trợ còn lại.
Rời Cửa Lò chúng con lên đường ra Hà Nội để tiếp tục một tuần học tập mới, chuyến đi đã để lại cho chúng con rất nhiều cảm xúc, qua đó chúng con thấy được đang con rất nhiều gặp hoàn cảnh khó khăn hơn chúng con, điều đó thôi thúc chúng con phải cố gắng nhiều hơn nữa để phần nào đó để giúp đỡ mọi người. Tạ ơn Chúa đã ban bình an cho chúng con, xin Ngài tiếp tục nâng đỡ chúng con trên mọi bước đường của cuộc sống.
Sv. PHAN VIỆT LỘC, Nhóm Que Diêm