Thứ Tư, 23/05/2012   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  NĂM THỨ TÁM. SỐ 346. CHÚA NHẬT 30.12.2007  
 
 

CHIA SẺ NỖI ĐAU VỚI MIỀN TRUNG

Qua cha Phan Tuấn Hồng, DCCT, chúng tôi đã nhận được từ cha Lê Quang Uy, DCCT, số tiền 20.000.000 VND và từ cha Trần Công Vang, DCCT Hoa Kỳ, số tiền 3.000 USD = 48.000.000 VND. Tổng cộng được 68.000.000 VND gửi đến cứu trợ các địa sở thuộc Thừa Thiên Thiên – Huế và Quảng Trị.

1. KIM ĐÔI THUỘC XÃ QUẢNG THANH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, CỐ ĐÔ HUẾ

Thành phần gồm: 160 hộ thuộc thôn Kim Đôi, xã Quảng Thanh, Quảng Điền, Huế. 73 hộ gia đình thuộc thôn Tiền Thành, Vân Quật Đông, Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Tổng cộng 233 hộ gia đình, tương đương 233 phần quà. Tổng cộng đã chi hết 16.000.000 VND từ số tiền cứu trợ từ cha Trần Công Vang, DCCT Hoa Kỳ.

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2007, dưới sự hướng dẫn của cha Giám Đốc Nguyễn Xuân Đường, Anh em Đệ Tử chúng con hướng về một vùng quê đang ngập chìm trong nước. Sau hơn một tiếng đồng hồ lênh đênh cùng thuyền máy trên sông, anh em đã đến Giáo Xứ Kim Đôi. Một Xứ Đạo nghèo, cách thành phố Huế khoảng 12km theo hướng đông bắc, chạy dọc theo vùng bờ Phá Tam Giang.

Khi còn trên thuyền, chúng con đã đi qua nhiều ngôi làng, và chứng kiến nhiều gia đình nhà cửa đang ngập chìm trong nước. Bình thường thì dân ở đây đã “mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm”. Nay còn thêm: “trời hành cơn lụt mỗi năm...” Mà khốn thay, cơn lụt lần này cứ “dùng dằng” mãi. Lụt vừa lớn lại vừa lâu ( trên 10 ngày ) nên cảnh dân làng lại càng thêm túng bấn !

Như đã chuẩn bị trước, cha xứ Kim Đôi và các chị dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng đã ghi danh sách những gia đình thuộc diện cần được chia sẻ nhất, và các ngài đã quy tụ họ trước. Khi tới nơi, nhìn một đoàn người đang ngồi đợi chờ, con cảm giác ngại ngùng khi chứng kiến nhu cầu của họ quá lớn so với những gì mình đang mang đến. Số quà chúng con mang theo gồm gạo, mì tôm và mắm muối, trị giá mỗi phần chỉ khoảng 80.000 VND, một một quà quá bé và số lượng cũng quá ít ( 200 phần ). Do đó những gia đình được chia sẻ hôm nay cũng chỉ là đại diện !

Sau giờ chia sẻ tại xứ Kim Đôi, anh em tiếp tục tới một ngôi làng khác, làng Vạn Đò, ngôi làng này tách biệt hoàn toàn với mọi người, tính đến hôm nay ( 19 tháng 11 ) ngôi làng bị cô lập hoàn toàn. Xung quanh ngôi làng nước lũ còn mênh mông như biển cả. Chúng con dự tính vào thăm để cùng chia sẻ với họ bằng sự cảm thông, nhưng khi đến nơi, anh em rảo mắt nhìn quanh rồi cùng nhau lẳng lặng ra về ! Lý do chúng con không vào gặp họ, là vì lúc này họ đang cần từng chén cơm, nhưng trên tay chúng con không còn gì nữa cả ! Ra về nhưng lòng bồn chồn mang trong mình một nỗi niềm ray rứt !

2. VẠN ĐÒ VĨ DẠ, TỔ 12 VÀ 14 KV5

Thành phần: Tổ 12 gồm 99 hộ và tổ 14 gồm 112 hộ, trong đó 16 hộ có chòi, số còn lại ở trên đò. Tiền trợ giúp 20.000.000 VND từ cha Lê Quang Uy, TTMV DCCT Sài-gòn. Tổng cộng 211 hộ gia đình tương đương 211 phần quà.

Ngày 20.11.2007, anh em chúng con hướng đến những người dân ở một ngôi làng khác, làng Vạn Đò ( ở Huế có rất nhiều làng Vạn đò, là nơi những người dân sống trên đò quanh năm, không có nhà và đất ). Cùng với soeur Lựu, Nữ Tu Dòng Thánh Phao-lô Huế, chúng con đã ghi danh và tập trung những người có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong làng để cùng chia sẻ ( nhóm này là những người lương dân ).

Từ sáng sớm, các em thiếu nhi cùng nhiều ông bà và bố mẹ đã tới đông đủ tại Dòng Thánh Phao-lô Thiên Hữu, nơi đã hẹn tập trung. Mặc dù họ biết trước giờ gặp gỡ chia sẻ với nhau là 10 giờ, và sự trợ giúp cũng rất là ít so với nhu cầu thực của họ, nhưng họ vẫn từ sáng sớm đã không ngại đạp xe lên đợi chờ. Điều gì khiến họ tích cực như thế ? Câu trả lời không là gì khác ngoài nhu cầu túng bấn của họ lúc này !

Sau giờ chia sẻ, số người ở lại còn rất nhiều, hỏi ra mới biết, họ không có tên trong danh sách ! Nhưng họ cũng lên xếp hàng. Có người nói rằng: “Chúng con thấy mấy người đi nhận quà, chúng con cũng đi theo”. Người khác thì bế theo cả con nhỏ và nói: “Chúng con bây chừ nỏ biết mần răng để có cơm ăn !” Đúng là “nỏ biết mần răng bầy chừ !” vì nhu cầu đó nằm ngoài khả năng và ngoài sự chuẩn bị của chúng con !

Ngày 22.11.2007, anh em chúng con lại đến với một làng Vạn đò khác ( lương dân ). Cũng như các lần trước, chúng con mua sẵn gạo, mì tôm, nước mắm và một số gia vị, gói sẵn. Mỗi phần trị giá là 100.000 VND. Chúng con đã hợp tác với chị Lựu, Nữ Tu Dòng Thánh Phao-lô, và ông Hồ Văn Long, trưởng làng, ghi danh và hẹn gặp họ tại một bãi đất rộng nằm trên đường Đào Duy Anh, thành phố Huế. Tất cả những người có danh sách đều hiện diện và đón nhận sự chia sẻ nhỏ bé trong một tâm trạng đầy biết ơn !

3. THÔN CÂY DA, HẢI LĂNG QUẢNG TRỊ

Với số tiền nhận: 16.000.000 VND ( 1.000 USD ) nhận được từ cha Trần Công Vang giúp đồng bào lũ lụt miền trung, ngày 27.11.2007, anh em chúng tôi đã phối hợp với Linh Mục quản xứ Cây Da, Lê Quang Viên, để phát quà cho bà con lương giáo thuộc vùng Cây Da, Quảng Trị. Khi chúng tôi đến mặc dù cơn lũ đã đi qua nhưng nước vẫn còn, nhiều thôn xóm đang lội bì bõm trong nước. Chúng tôi đến phát quà cho bà con bằng ghe máy. Cập bến rồi tập trung bà con ngay bên đường phát luôn. Có nhiều người phải đi cả ghe nhỏ để đến nhận quà. Ơ vùng này cứ mỗi khu xóm người ta gọi là Càng: Càng Cây Đa, Càng Hưng Nhơ, Càng Mỹ Chánh, Càng An Thơ, Càng Câu Nhi… Tổng số là 178 hộ được nhận quà.

- Càng Cây Da, thuộc thôn Diên Trường, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Gồm 46 hộ tương đương 46 phần quà trong đó 8kg gạo, 1 kg đường, 1 chai dầu thực vật. ( 90.000 VND ).
- Càng Hưng Nhơn, thuộc Hải Hoà, Hải Lăng, Quảng Trị. Gồm 20 hộ tương đương 20 phần quà.
- Càng Mỹ Chánh, thuộc Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị. Gồm 36 hộ gia đình.
- Càng An Thơ, thuộc Hải Hoà, Hải Lăng, Quảng Trị. Gồm 34 hộ gia đình.
- Càng Câu Nhi, thuộc Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị. Gồm 20 hộ gia đình.
- Càng Trung Đơn, thuộc Hải Thành, Hải Lăng, Quảng Trị. Gồm 20 hộ gia đình.

Tổng cộng gồm 176 hộ tương đương nhận trợ giúp. 176 x 90 = 16.000.000 VND.

4. ĐỊA SỞ THẠCH BÌNH, VÙNG SỊA THUỘC QUẢNG ĐIỀN, HUẾ

Ngày 29 tháng 11 năm 2007, cha Nguyễn Quang Duy DCCT cùng với cha Phạm Văn Tuệ đã phát quà cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt Sịa thuộc Quàng Điền, Thừa Thiên – Huế. Số tiền 16.000.000 VND, mua được 2 tấn gạo ( 13 triệu đồng ) và 90 thùng mì tôm ( 3 triệu đồng ). Số phẩm vật được phát cho 198 gia đình trong diện khó khăn nhất.

Với 16 triệu đồng mua được 2 tấn gạo và 90 thùng mì tôm phát cho 200 hộ gia đình cả giáo lẫn lương, mỗi gia đình 10kg và 1 thùng mì tôm. Với số lượng này không đủ cho các hộ trong vùng đang gặp khó khăn. Cho nên cha quản xứ Giu-se Phan Văn Tuệ đã kêu gọi sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần để giúp thêm 51 hộ gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng cứu trợ lần này là những người dân chịu thiệt hại nhiều nhất trong trận lũ kinh hoàng vừa qua ở các khu xóm:

-   Xóm Chứa, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 26 gia đình.
-   Xóm Niêm Phò A, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
-   Xóm Mỹ Thạnh, xã Quảng Lơi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế ( 14 gia đình )
-   Xóm Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế ( 15 gia đình )
-   Xóm Vân Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế ( 5 gia đình )
-   Xóm Cổ Tháp, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
-   Xóm Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
-   Xóm Khuôn Phò, xóm Tráng Lực, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
-   Xóm Thạch Bình, thị trấn Sị, thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cuộc hành trình đến chia sẻ với đồng bào lũ lụt Miền Trung lần này đã để lại trong chúng con nhiều suy nghỉ. Lần này chúng con đến với họ mang theo những bát cơm của một số ngươi hảo tâm chia sẻ qua cha Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT ở Sài-gòn, và cha Trần Công Vang, DCCT Hoa Kỳ. Số đó tuy ít oi lắm, nhưng “một chén cơm khi đói” cũng đã đem đến cho nhiều người sự ấm áp của tình người; cũng như nhiều nụ cười cho một số em trẻ đang khóc vì đói ! Qua một số quà ít oi ấy, chúng con muốn thắp lên nơi họ một tâm tình biết nghĩ đến nhau, nhất là biết cùng nhau chia sẻ khi đang gặp hoạn nạn.

Những người nhận được quà đều vui mừng, nhưng rồi không biết họ sẽ sống thế nào cho những ngày tiếp theo, khi mà mùa màng không còn chi nữa ! Ai có một lần ra Huế và được ngồi trên thuyền tới các làng Vạn Đò trong đợt lũ như thế này, chắc hẳn sẽ cảm nhận được nỗi đau của dân Miền Trung trong những ngày lũ lụt.

Khi đi thăm chúng tôi phát hiện vẫn còn nhiều gia đình rất khó khăn nhưng lại không có trong danh sách, tiếc là phần quà chỉ đến được một số bà con rất ít so với hàng trăm gia đình đang sống trong cảnh thiểu thốn. Vẫn chỉ là một tấm lòng để gió cuốn đi, bỏ ngỏ trước những cảnh đời bất hạnh…

Thay mặt cho đồng bào nạn nhân của thiên tai lũ lụt Miền Trung, xin hết lòng cám ơn cha Lê Quang Uy DCCT Sài-gòn và cha Trần Công Vang DCCT Hoa Kỳ, cách riêng quý vị ân nhân đã mở lòng chia sẻ hầu làm vơi đi phần nào nỗi đau của bà con miền lũ lụt…

ĐẬU XUÂN TOÀN và NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG, DCCT Huế

 
     
 
 
 
Bản in Phản hồi Gửi bạn bè Về trang trước  
 
     
 
  Số lượt người đọc bài này: 1471   [ Giới thiệu cho bạn bè | Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn