THĂM BẢN LÀNG DÂN TỘC H'MÔNG
Trưa mùng 4 Tết, Chúa Nhật 10.2.2008, rời buôn của người Sêđan, đường hẹp lại, toàn là đất đỏ bị xói mòn thành những rãnh sâu đầy những tảng đá lớn, xe 16 chỗ phải nằm lại một ngã ba, tất cả Nhóm FIAT dồn hết lên xe tải, trao phó sinh mạng mình cho tay lái của bạn Fiat Quang Minh, chú Tuấn Chinh ngồi xe Honda của ông trưởng bản chạy trước dẫn đường.
Đồi núi chập chùng, con đường mòn len lỏi vòng vèo, lên giốc, xuống khe, băng qua suối, xẻ giữa những bụi cây tre hoang dại, để cuối cùng, sau gần 10Km thật kinh hoàng, Nhóm FIAT vào được đến một bản làng người dân tộc H'Mông rất nghèo.
Khởi đầu từ năm 2002, những gia đình người H'Mông đầu tiên từ bản Phình Hồ, tỉnh Yên Bái, đã phiêu dạt vào đến đây để lập nghiệp mưu sinh. Nay thì đã có 96 hộ và 660 nhân khẩu, trong đó hơn một nửa là người Công Giáo, số còn lại có người Tin Lành và một số không tôn giáo.
Như vậy mỗi gia đình rất đông, trung bình là 5 – 6 con. Riêng ông trưởng bản Sùng Vãng Lao có 14 người con gồm 7 con đẻ và 7 con nuôi mồ côi cha mẹ cả Kinh lẫn các dân tộc khác.
Sau khi phát quà cứu trợ, Nhóm Fiat cùng bà con H'Mông vào trong ngôi Nhà Nguyện bằng gỗ ván ọp ẹp, trống hươ trống hoác, cùng nhau hát lên các bản Thánh Ca, cùng đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt và tiếng H'Mông. Nhiều bạn ứa nước mắt xúc động ! Có lẽ đây là một trong các ngôi Nhà Nguyện nghèo nhất Việt Nam, nghèo nhất thế giới !
13 giờ 30, Nhóm đành phải chia tay với bà con. Những cái vẫy tay nồng nhiệt, những nụ cười tươi rạng rỡ, hai bên hẹn nhau sẽ còn gặp lại. Các bạn FIAT tự nhủ lòng: sẽ phải nỗ lực làm một điều gì đấy cho những anh chị em H'Mông chân chất, hồn nhiên, dễ thương ấy...
Chuyến xe trở ra thật sự là một chuyến xe bão táp, nếu tay lái của Quang Minh không nhanh nhạy và vững vàng, chắc cả đoàn đã xuống suối hoặc tuột giốc... Tạ Ơn Chúa, mọi sự đều được bình an. Đến được ngã ba nơi xe 16 chỗ phải nằm lại trước đó, cả đoàn vỗ tay hoan hô Minh và trao tặng danh hiệu "Tay Lái Vàng" cho Minh.
Đoàn quay trở về thành phố Buôn Ma Thuột, bụng đói mèm, gặp một quán cơm chém đẹp, người dân tộc Kinh chúng mình có khác, không bỏ lỡ cơ hội móc túi tiền đám khách bụi đời !
17 giờ 30 xẩm chiều mùng 4 Tết, đoàn mới về lại Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Nước tắm và gội đầu ngầu đỏ màu đất của xứ "Bụi Mù Trời", hoặc xứ "Buồn Muôn Thưở"... Thế nhưng, hôm nay, có lẽ FIAT xin gọi lại bằng một tên khác: xứ "Bạn Mình Thương" hoặc xứ "Bình Minh Tươi" !
Báo cáo chi tiết 96 phần quà gồm:
1 thùng 30 gói mì tôm x 40.000 VND x 96 phần = 3.840.000 VND
1 lít dầu ăn x 25.000 VND x 96 phần = 2.400.000 VND
1 lít nước mắm x 6.000 VND x 96 phần = 576.000 VND
1 Kg đường x 10.000 VND x 96 phần = 960.000 VND
1 gói kẹo x 5.000 VND x 96 phần = 480.000 VND
1 gói bột ngọt x 12.000 VND x 96 phần = 1.1520.000 VND
Chi phí chuyên chở đường dài = 600.000 VND
Tổng cộng: 10.200.000 VND
Lm. QUANG UY, DCCT, tường trình và báo cáo 13.2.2008