Thứ Tư, 23/05/2012   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  NĂM THỨ TÁM. SỐ 355. CHÚA NHẬT 02.03.2008  
 
 

ÊASÔ, HẸN NGÀY TRỞ LẠI KHÔNG XA !

Chuyến đi Buôn Ma Thuột đã hoàn tất. Tất cả đã trở thành kỷ niệm dù kỷ niệm ấy đến lúc này khi tôi đang ngồi viết bài tổng kết cho các ân nhân gần xa, mới sau một ngày tròn, vẫn còn nóng hổi.

Những láu lỉnh nghịch ngợm của các bạn Nhóm FIAT, những tận tụy ân cần của các soeurs Dòng Nữ Vương Hòa Bình, những nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của các bệnh nhân tàn phế, của các cụ già móm mém, của lũ trẻ trần trụi, của các cô gái xinh tươi trong sáng... Tất cả vẫn như hiển hiện trước mặt mà hàng trăm tấm ảnh vẫn không thể ghi lại trọn vẹn.

Những món quà Tết, trời ơi, lên đến nơi, lúc trao tay, sao mà nó lại bé tẹo thế kia ? Giá mà có thể vét hết hàng hóa lương thực thực phẩm trong các siêu thị thừa mứa phí phạm của Sài-gòn để chuyển lên đây, giúp cho bữa cơm độn của những người anh chị em thiểu số ấy no hơn một tý, ngon hơn một tý !

Nhưng thôi, họ đâu có xin, họ cũng đâu có chờ đợi những thứ vật chất ấy, hình như họ càng nghèo, càng thiếu, thì họ lại càng ý thức được đâu là giá trị cuộc sống đích thực ! Vì thế chúng mình mới thấy họ cười xinh ơi là xinh, thanh thản, ung dung va tràn đầy hạnh phúc.

Vậy thì, cuối cùng món quà Nhóm FIAT đem lên cao nguyên kỳ này lại chính là Tình Người ! Họ cám ơn chúng mình, mà chúng mình cũng cám ơn họ mới phải lẽ chứ nhỉ ? Cám ơn lẫn nhau và rồi đừng quên cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ Ma-ri-a FIAT.

Cuối Thánh Lễ, trước khi chia tay các soeurs Nữ Vương Hòa Bình để lên xe về lại Sài-gòn, lúc 19g45 tối Chúa Nhật 10.2.2008 ( mùng 4 Tết ), đoàn đã hẹn với nhau sẽ nỗ lực làm một chút gì đó để giúp buôn người Sêđan và bản người H'Mông vừa viếng thăm ấy tại xã Êasô.

Ngay từ bây giờ, các món tiền Blog FIAT nhận được sẽ dồn lại để một ngày đẹp trời nào đó, trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Nhóm FIAT sẽ trở lại nơi chốn yêu thương đầy ắp Tình Người ấy, có thể vào Mùa Phục Sinh tới đây, nhưng cũng có thể vào đúng mùa mưa để hiểu thế nào là “con đường khủng bố” còn kinh hoàng hơn gấp mấy lần những gì chúng mình vừa trải qua kỳ này...

Theo dự kiến, toàn chuyến đi sẽ chi phí hết 50.000.000 VND và Nhóm Fiat sẽ trao tặng 400 phần quà. Trong thực tế, chuyến đi này chỉ phải thanh toán hết 42.200.000 VND và đã trao được 450 phần quà gồm: 30 gói mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1kg đường, 1 gói kẹo, 1 gói bột ngọt.

Các khoản đã chi cho toàn chuyến đi mùng 3 và mùng 4 Tết 2008 như sau:

180 phần quà cho bệnh nhân phong trại Êana: 15.700.000 VND

96 phần quà cho buôn dân tộc Sêđan: 10.200.000 VND

74 phần quà cho bản dân tộc H’mông: 7.200.000 VND

Hợp đồng xe 16 chỗ, bồi dưỡng tài xế: 6.800.000 VND

Đổ xăng xe vận tải chở đoàn và các phần quà: 300.000 VND

Chi phí ăn uống cho đoàn dọc đường đi và về: 1.000.000 VND

Xin gửi Nhà Dòng Nữ Vương Hòa Bình lo liệu ăn nghỉ: 1.000.000 VND

Tổng cộng: 42.200.000 VND

Lm. QUANG UY, DCCT, tường trình và báo cáo 13.2.2008

 
     
 
 
 
Bản in Phản hồi Gửi bạn bè Về trang trước  
 
     
 
  Số lượt người đọc bài này: 885   [ Giới thiệu cho bạn bè | Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn