Thứ Tư, 22/05/2013   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  NĂM THỨ TÁM. SỐ 362. CHÚA NHẬT 27.04.2008  
 
 

HÔN NHÂN: TRÒ CHƠI MAY RỦI

Ông bà ta đã từng nói: “Phận gái 12 bến nước: trong nhờ – đục chịu”. Câu nói này hình như nó ngầm chứa một điều ai oán của phận người phụ nữ. Quả thật khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình thì trong nhờ, đục chịu chứ biết làm sao bây giờ ?

Đời sống hôn nhân gia đình quả là một huyền nhiệm. Khi quyết định ký “bản án chung thân” thì người ký hoàn toàn tín thác đời mình cho một nửa kia mà cả đời mình đã miệt mài tìm kiếm mới gặp.

Hôn nhân gia đình thời nào mà chẳng có vấn đề, thế nhưng hình như thdai bây giờ khác xa ngày xưa nhiều đến thế !

Ngày xưa khi đất nước còn nghèo, xã hội chưa phát triển thì đời sống hôn nhân gia đình sao mà yêu quá, sao mà quý quá, sao mà thánh thiện quá, sao mà hạnh phúc quá. Ngày xưa người ta yêu nhau sao mà chân thành quá, sao mà đơn sơ quá, sao mà thắm thiết quá. Có chuyện gì trong gia đình họ đều ngồi lại với nhau để tìm cách làm sao mọi sự được hàn gắn. Gia đình ngày xưa ít có chuyện ly tan, đổ nát hơn. Có lẽ do tìm hiểu nhau kỹ hơn, họ đón nhận nhau một cách chân thành hơn, họ chấp nhân nhau một cách khiêm hạ hơn.

Ngày hôm nay, đời sống hôn nhân khác quá, đổ nát nhiều quá. Phải nói là phần đông người ta bây giờ cứ hễ nghĩ đến chuyện lấy vợ gả chồng là phát... hoảng ! Có vẻ chưa lúc nào hơn lúc này, nhiều đôi bạn chúng tôi quen biết đều mang một cảm giác chung, ai oán làm sao đó với mối tình mà mình đã chọn. Họ thấy nuối tiếc về chuyện họ đã cưới nhau ! Điểm lại xem, mấy ai trong những người chọn đời hôn nhân lại được hạnh phúc ? Không thiếu những cặp không tìm được hạnh phúc rõ ràng là vì họ đã dại dột bỡn cợt với quyết định hệ trọng của đời mình.

Có một bạn từng là học viên Giáo Lý đã cay đắng nói với tôi rằng: “Thầy ơi ! Nếu biết như ngày hôm nay thì em đã không cưới !” Ngần ngừ một chút cô nói tiếp: “Cưới nhau rồi mà làm sao ấy, gây nhau suốt ngày. Đến giờ em không dám mua nhà, không dám có con vì sợ ly dị thì không biết phải chia làm sao đây ?” Một bạn khác còn bảo: “Em mà biết thế thì em không cưới. Cứ chơi với nhau, tối ai về nhà nấy cho khoẻ !” Bi đát hơn nữa khi cô cho biết là sau khi cưới, tiền người nào làm ra người đó giữ, chứ không có chuyện “góp gạo thổi cơm chung” như những đôi bình thường khác.

Tôi hỏi là tại sao biết là hay gây nhau mà còn quyết định đi đến hôn nhân thế thì cô ấy bảo là đã “tụi em lúc ấy đã lỡ... đặt tiệc cưới ở nhà hàng rồi”. Nghe xong tôi ngẩn người ra, chẳng lẽ vì mất một chút tiền đặt cọc để rồi không can đảm dừng đám cưới lại sao, để rồi ngày hôm nay cưới xong mới mấy tháng thôi đã rơi vào trong tình trạng bế tắc ?

Một người bạn học ngày xưa của tôi đã ràn rụa trong nước mắt khi kể về chồng mình: “Anh ấy đang dan díu với một cô đã ly dị chồng và đã có chung một đứa con !”

Cuộc hôn nhân của người bạn này theo như tôi được biết là không phải vì tình yêu nhưng vì vật chất thì phải. Cách đây hơn chục năm, cái thời mà đời thủy thủ tàu viễn dương đang lên như diều gặp gió thì cô ta đã đánh đổi tình yêu của mình với một anh chàng làm nghề bỏ mối cà-phê nghèo để ngả sang anh chàng thủy thủ giàu có. Hoá ra là họ đến với nhau vì tiền, vị địa vị chứ không phải bằng tình yêu trong sáng, vô vị lợi. Thế rồi ngày hôm nay cô ấy đã phải bồng bế hai đứa con sống phập phồng không biết ngày nào phải chia ly.

Người em trai của cô này cũng chẳng khá gì hơn. Anh ta thấy một cô kia trong Giáo Xứ là giáo lý viên, gia đình khá giả, ông bố lại là quý chức hàng xứ, nên anh đã không ngần ngại nhấn tới. Thế là một đám cưới chóng vánh diễn ra trước sự ngạc nhiên của cha xứ, của Ban Hành Giáo, của cả Ban Giáo Lý và nhiều người thân quen hai họ. Đùng một cái, anh chàng và cô giáo lý viên ký giấy ly hôn một cách nhanh chóng sau khi cô giáo lý viên này ôm con về ở với cha mẹ mình.

Chuyện khác, một người quen của tôi đã không ngần ngại nói với chồng rằng: “Tôi nói cho ông biết, nếu không phải vì má tôi. tôi đã không lấy ông !” Cuộc hôn nhân này thì đã rõ ! Hôn nhân của họ không phải là hoàn toàn tự do như trong bản khai trước khi thành hôn với vị Linh Mục thụ lý hồ sơ hôn phối của họ. Họ đến với nhau với động lực của bố mẹ hai bên chứ không phải là sự tự do của họ.

Suy nghĩ mãi về những đôi hôn nhân có vấn đề này, tôi chợt nhận ra nó không phải là tình yêu thật mà là trò chơi, hay thậm chí, là trò đùa ! Họ cứ coi như là trò chơi và rồi trong trò chơi có người may kẻ rủi. Nếu may thì họ tiếp tục còn bên nhau, nếu không may thì họ sẽ không ngần ngại chia ly. Chia ly thì họ thanh thản thong dong nhưng lũ cháu đàn con của họ sẽ phải lãnh hậu quả, một mất mát không có gì bù đắp được khi sống trong cảnh thiếu cha vắng mẹ. Xã hội cũng như Giáo Hội cũng phải lãnh nhận những sản phẩm do trò đùa của họ gây ra.

Hôn nhân là chuyện cả đời, là chuyện “bất khả phân ly”, là chuyện “đơn hôn và vĩnh hôn” vậy mà người ta quyết định sao mà đơn giản quá, sao mà nhanh chóng quá !

Đã đến lúc mọi người phải gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về đời sống hôn nhân chứ không thể nào buông trôi, “mackeno” ( mặc kệ nó ) được. “Mackeno” cũng được nhưng không chóng thì chầy, xã hội và Giáo Hội phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn của những cuộc hôn nhân đổ vỡ tan nát. Xin những ai bước vào đời sống hôn nhân hãy suy nghĩ, cầu nguyện để rồi hoàn toàn tự do quyết định chứ đừng quyết định vì tiền, vì làm vui lòng cha mẹ.

AN MAI 2008

 
     
 
 
 
Bản in Phản hồi Gửi bạn bè Về trang trước  
 
     
 
  Số lượt người đọc bài này: 1014   [ Giới thiệu cho bạn bè | Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn