Thứ Ba, 07/09/2010   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  NĂM THỨ CHÍN. SỐ 428. CHÚA NHẬT 19.07.2009  
 
 

GIAN NAN BẢO VỆ SỰ SỐNG

Càng thấy những biến thái quái gở của xã hội hôm nay, lại càng thấy đau lòng hơn, những con người đã miệt mài ngày đêm vất vả để bảo vệ sự sống rồi đây sẽ lại càng gian nan, khó khăn bội phần. Ngày nay, cái gì người ta cũng có thể biến thành hàng hóa miễn sao có lợi nhuận, thời thượng vàng hạ cám đã qua rồi, nay thì từ rác của người ta thải ra mình cũng mất tiền nhập về, không những thế, người ta còn muốn quay lại chế độ buôn nô lệ ngày xưa, có phần tệ hơn thế nữa. Không chỉ là những con người trưởng thành có sức khỏe, có khả năng đáp ứng những nhu cầu xác thịt cho những kẻ nhiều tiền lắm của mà cả đến trẻ con sơ sinh cho đến những em nhỏ chưa trưởng thành.

Chúng ta đã từng biết đến những bài báo đăng tin: hàng chục, hàng trăm những cô gái xếp hàng cho người ta chọn lựa, hàng ngàn người khác nhúng tay vào các đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em, Chúng ta cũng từng biết đến những trung tâm mang tiếng là bảo trợ xã hội cho trẻ em cũng dây máu tranh phần vào tệ nạn này, góp phần làm cho cả chục ngàn nạn nhân đủ mọi thành phần phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, kể cả hy sinh tính mạng.

Chưa dừng lại ở đó.gần đây, một biến tướng mới xuất hiện tại Hà Nội và Quảng Ninh, một tệ nạn khác kinh khủng hơn, đó là mua bán bào thai còn trong bụng mẹ. Không biết rằng những số phận nhỏ bé chưa được chào đời ấy rồi đây sẽ trở thành những món ăn tẩm bổ trên bàn tiệc tội ác, sống kiếp nô lệ hay ai biết rằng có thể sẽ bị giết đi để lấy hết nội tạng, chịu hy sinh phận mình để những kẻ khác được sống. Số phận của bao nhiêu bào thai sẽ còn kéo theo số phận của bấy nhiêu người mẹ, bấy nhiêu gia đình. Nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội. Thật buồn, Đồng tiền đã hóa con người trở thành một món hàng không hơn không kém. Nhân phẩm con người quý giá là thế nhưng ngày nay chỉ còn có giá có khi còn thua một suất ăn trên bàn nhậu, thua nhiều món hàng thông thường người ta sử dụng trong nhà.

Mấy ngày nay, trên các mặt báo, người ta thống kê có hơn 4.300 phụ nữ và trẻ em bị bán qua biên giới, con số đó chắc chỉ là phần nổi, còn phần chìm trong tảng băng chết chóc ấy có lẽ còn nhiều hơn thế. Bộ Công An vì thế mới chuẩn bị những phương án để triệt phá, nhưng không biết có triệt tới nơi tới chốn hay không, hay lại đánh trống bỏ dùi, hay lại đánh tới tấp vào phía những con người đáng thương nhất trong tội ác này. Nói thế vì tới nay, ngay cả bà Vụ Phó vụ Phổ Biến và Giáo Dục Pháp Luật còn phải đặt một câu hỏi “Khi bào thai chưa thành người thì có thể quy tội kẻ mua bán bào thai hay không ?”

Ôi, người ta vẫn cho rằng bào thai chưa thành người nên không phải là người, thế nên có những vụ án không biết dựa vào đâu để xử, hoặc như một luật sư cho biết việc mua bán bào thai quy vào dạng tội phạm chưa đạt... Luật thì rối rắm như thế, nhưng những chương trình giảm sinh và dân số thì cứ tiếp tục hô hào dụ dỗ lôi kéo người ta vào con đường tội ác dưới nhiều hình thức ngụy biện vô cùng khéo léo tưởng chừng như rất nhân đạo. Người ta cũng không quên đặt ra những biện pháp kỷ luật đối với bất cứ ai vi phạm làm gia tăng dân số, nhẹ thì khiển trách còn nặng thì sa thải, hay cưỡng bức vào những nơi vùng sâu vùng xa ma thiêng nước độc mà công tác.

Nhân loại đã từng kinh hoàng trước tội ác diệt chủng và lên án học thuyết dân tộc thượng đẳng của Hitler, nhưng chúng ta có thể thấy. Hiện nay người ta sàng lọc sơ sinh nhằm mục đích loại trừ bằng cách tiêu diệt tất cả các thai nhi có khả năng dị tật, cho dù những biện pháp sàng lọc đó có tân tiến đến cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là phỏng đoán, hoàn toàn không có gì chắc chắn, chứ chưa nói đến những máy móc mà Việt Nam hiện đang sử dụng trong y học có độ sai sót đến kinh hoàng như ta đã từng biết qua nhiều loạt phóng sự, hoặc như trình độ “đọc” quá yếu kém không thể chấp nhận của một số bác sĩ, điển hình vừa qua một em bé suýt mất mạng do phán quyết của bác sĩ rằng em đã chết.

Một trường hợp khác còn thê thảm hơn xảy ra tại một bệnh viện của Đồng Nai. Bác sĩ phán rằng em bé sinh non đã chết, đưa em xuống nhà xác cả nửa ngày, gia đình mang em vào nhà xứ nhờ cha làm phép trước khi chôn thì cha xứ phát hiện em vẫn còn sống, vội mang đi cấp cứu. Nhưng thương thay, em chỉ sống thêm được có hai ngày. Đến nay những bác sĩ đó vẫn chưa thấy có thông tin nào cho biết đã bị “xử lý” như thế nào chưa, hay tất cả lại chìm mất tăm trong dòng chảy lạnh tanh của đồng tiền để xóa đi những tội ác hiển nhiên.

Thế đấy, trước nay người ta phá thai cho rảnh nợ cũng đã làm cho xã hội nhức nhối, những con người ngày đêm hy sinh vất vả để Bảo Vệ Sự Sống đã choáng váng cả mặt mày. Hãy xem bài viết trên www, dcctvn.net “Vì tôi là Linh Mục” của cha Lê Quang Uy, DCCT, chúng ta có thể cảm nhận được cái khó khăn vất vả của việc Bảo Vệ Sự Sống hôm nay. Hãy xem những con người ngày đêm đi gom nhặt xác các thai nhi ở bãi rác, lề đường để mang về an táng. Hãy xem những con người không ngại nắng mưa để lập nên những nghĩa trang thai nhi nơi thê lương hẻo lánh. Hãy xem những con người ngày đêm chờ chực chỉ mong sao cứu được một mạng người nơi hành lang bệnh viện. Hãy xem những con người chẳng sợ hãi tù đầy đang phải la to lên tiếng nói lương tâm đánh động lòng người v.v…

Vậy những biến thái quái gở mua bán thai nhi kia sẽ là một động lực để mà người ta tiếp tục có thai bừa bãi, mua bán công khai, giết người thản nhiên, điều đó chỉ làm tăng thêm phần nhức nhối cho xã hội và tăng thêm những gian nan cho việc Bảo Vệ Sự Sống. Dẫu biết rằng, gian nan vất vả khó khăn sẽ không làm nhụt chí của những ai đã bước đi trên con đường Bảo Vệ Sự Sống, nhưng rồi đây, để giành lại một sự sống sẽ là những trận chiến quyết liệt hơn giữa văn hóa ánh sáng Tin Mừng Sự Sống và văn hóa bóng tối Sự Chết Cain. Chúng ta là những người đang sống giữa lằn ranh của hai nền văn hóa ấy, việc chọn lựa là do chính chúng ta quyết định.

Nhưng hãy nhớ: Thân xác con người là Đền Thờ Chúa Thánh Thần, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự Sống chính là một món quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã khứng ban cho con người. Sự Sống, cái chết, phẩm giá của con người, đâu phải để cho chúng ta được quyền quyết định hủy diệt hay mua bán đổi chác.

Gian nan để cứu các thai nhi, nhưng hành trình Bảo Vệ Sự Sống đâu chỉ là chuyện các thai nhi mà thôi. Trong hành trình Bảo Vệ Sự Sống còn có những thách thức khác về môi trường, về giáo dục, về các mặt hoạt động khác của xã hội, thể chế chính trị mà trong đó hậu quả cuối cùng là Sự Sống của một thai nhi hay của một ai đó bị vùi dập.

Chẳng lẽ, chúng ta cứ mãi bắt những con người thiện nguyện phải đi gom nhặt xác các thai nhi mãi sao ? chẳng lẽ chúng ta mãi cứ trông chờ những nghĩa trang đồng nhi cứ mở rộng tới ngút ngàn ? Chẳng lẽ chúng ta mãi cứ ngồi yên câm nín để cho tệ nạn phá thai cứ hoành hành trên quê hương chúng ta... Nếu thế, sẽ còn bao nhiêu cái chết thê thảm, sẽ còn bao nhiêu gia đình phải tan nát, sẽ còn bao nhiêu tâm hồn phải dày vò khi đã sa chân vào nạn phá thai.

Làm sao để đặt dấu chấm hết cho những cái chết oan ức này ? Chí ít trong mỗi chúng ta phải đồng tình với việc Bảo Vệ Sự Sống, chí ít chúng ta phải la to lên rằng “Phá thai là giết người”. Chí ít chúng ta phải cùng nhau bảo vệ môi trường sống, bảo vệ cách sống lành mạnh... Nhưng trên hết. Chúng ta hãy phó thác tất cả những việc làm, tâm tư suy nghĩ của chúng ta cho Đấng đã tạo ra Sự Sống.

Lạy Chúa, chúng con xin phó thác tất cả đời sống của chúng con, của những người mẹ, của những trẻ em, của những thai nhi trong vòng tay nhân hậu của Chúa. Chỉ có trong vòng tay Chúa, chúng con mới được sống và sống vĩnh cửu. Chúng con sẽ không còn phải bon chen, không còn e sợ, không còn câm nín thờ ơ với Sự Sống của đồng loại. Để rồi đây, Khi Chúa quang lâm ngự đến, những việc làm Bảo Vệ Sự Sống của chúng con sẽ được Chúa đoái nhìn mà xóa đi những lỗi lầm mà chúng con trót phạm. Để thanh tẩy chúng con trong sự vinh quang của Chúa. Amen.

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 7.2009

 
     
 
 
 
Bản in Phản hồi Gửi bạn bè Về trang trước  
 
     
 
  Số lượt người đọc bài này: 1005   [ Giới thiệu cho bạn bè | Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn