CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ ( Ephata 432 )
TRỢ GIÚP MỘT BỆNH NHÂN AIDS NGẶT NGHÈO TẠI SÀIGÒN
Bà Vũ Kim Hồi, cộng tác viên TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp chị NGUYỄN NGỌC THẢO, sinh năm 1984, ngụ tại 218 lô D chung cư Cô Giang, quận 1, Sàigòn. Chị Thảo có được 2 con, một con còn sống nay 9 tuổi, một con đã chết lúc 7 tuổi vì bệnh HIV. Chị Thảo bị nhiễm HIV từ chồng, đang nằm tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Hiện gia đình chị rất khó khăn, chỉ còn người mẹ của chị lo cho chị và cho con của chị. Chúng tôi xin trích 1.700.000 VND giúp thêm cho gia đình chị lo liệu viện phí. Số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có biên lai ).
TRỢ GIÚP MỘT BỆNH NHÂN BỊ TAI NẠN TẠI SÀIGÒN
Bà Vũ Kim Hồi, cộng tác viên TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp bà NGUYỄN THỊ CHI, sinh năm 1962, ngụ tại 147/13/1 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, Sàigòn. Bà Chi mắc bệnh hen suyễn kinh niên, chồng chị đã mất vì bị ung thư cách đây 2 tháng. Giờ chị phải mưu sinh bằng nghề bán xôi và để nuôi 2 cháu còn nhỏ bị mẹ bỏ. Cách đây mấy hôm chị bị ngã cầu thang, bị gãy tay nên không buôn bán gì được. Hiện nơi chị ở là nhà thuê. Chúng tôi xin trích 2.000.000 VND giúp chị tiền viện phí mua thuốc điều trị trong lúc khó khăn ngặt nghèo. Số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có biên lai ).
TRỢ GIÚP MỘT BỆNH NHÂN NGẶT NGHÈO TẠI BIÊN HÒA
Cha Trần Quốc Thắng, Giáo Xứ Gia Cốc, Giáo Hạt Hố Nai, Giáo Phận Xuân Lộc, giới thiệu trường hợp cô giáo HOÀNG THỊ ÁNH, sinh năm 1960, có chồng là ông Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 1956, và có 2 con 18 tuổi và 16 tuổi, gia đình hiện ngụ tại số 3, tổ 12, khu phố 15, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, thuộc Giáo Họ Mông Triệu, Giáo Xứ Gia Cốc. Cô Ánh phải xin nghỉ sau 19 năm dạy học tại trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, Biên Hòa, do liên tiếp và cùng lúc bị các chứng bệnh như sau: Viêm đa khớp mãn – Viêm đa xoang – Suy nhược thần kinh – U xơ tử cung 60x53mm – Máu nhiễm mỡ – Thiếu máu cơ tim – Thiếu máu lên não – Gai 3 đốt sống, lại thêm đầu năm 2009 bị tai nạn xe 3 lần, bị gãy xương và liệt chân trái, phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai. Gia đình rơi vào tình trạng hoàn toàn kiệt quệ. Chúng tôi xin trích 4.500.000 VND giúp gia đình cô lo liệu tiền viện phí, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có biên lai ).
TRỢ GIÚP MỘT CHÁU BÉ BỊ VỠ MẠCH MÁU NÃO Ở SÀIGÒN
Cha Nguyễn Văn Khiêm, Giáo Xứ Gò Vấp, giới thiệu trường hợp cháu TRẦN THỊ NGỌC LINH, sinh năm 2003, con của anh Trần Ngọc Vinh và chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, gia đình hiện ngụ tại số 67/17 Phạm Văn Chiêu, phường 17, quận Gò Vấp, Sàigòn. Cháu Ngọc Linh đột nhiên bị vỡ mạch máu não rất trầm trọng, đã từng vào cấp cứu tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 nay chuyển sang khoa Ngoại Thần Kinh của Bệnh Viện Chợ Rẫy, chạy chữa tốn kém kinh khủng, mà hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình 4.700.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có biên lai ).