ẢNH CHỤP MỘT THAI NHI ĐÃ BỊ GIẾT Ở SÀI-GÒN
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng, áp Đại Lễ Giáng Sinh, Tin Mừng theo Thánh Lu-ca thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa làm người đã được đầu thai trong cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a sau một lời ngỏ ý và một lời xin vâng.
Ephata muốn chia sẻ với quý độc giả một tư liệu nói lên một điều ngược lại, đó là một lời đành đoạn từ khước Sự Sống của Thiên Chúa gửi tặng cho con người.
Ảnh chụp dưới đây là một thai nhi đã nhiều tháng tuổi, sau một ca phá thai tại một bệnh viện Phụ Sản Sài-gòn, đã được các chị trong Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đưa về cho Trung Tâm Mục Vụ DCCT chúng tôi vào chiều ngày thứ sáu 16.12.2005 vừa qua.
Đây là thai nhi bị giết lớn nhất mà chúng tôi đã nhận được trong số gần 10.000 thai nhi kể từ khi bắt đầu Chương Trình Bảo Vệ Sự Sống của DCCT đầu năm 2005. Chúng tôi đã cầu nguyện rồi đặt bé trên bàn và chụp lại như một chứng tích đau xót giữa biết bao nạn nhân vô tội khác. Sau đó bé đã được chuyển về lo hậu sự tại Lăng Anh Hài của DCCT ngoại thành Sài-gòn...
Bắt chước cha Nguyễn Văn Đông ở Pleiku, Giáo Phận Kontum, đã đặt tên cháu bé cha nhận về chôn cất năm ngoái đúng ngày Tết Trung Thu là bé Trung Thu, chúng tôi cũng xin chọn cho cháu bé này tên là bé Ephata, nghĩa là “Hãy mở ra...”. Xin mọi người cũng hãy mở tâm hồn mình ra để đừng bao giờ từ khước Quà Tặng Sự Sống của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
