Thứ Bảy, 25/05/2013   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
  :: Suy niệm
  :: Suy tư
  :: Thông Tin Trợ Giúp
  :: Hiệp thông
  :: Câu truyện
  :: Tìm hiểu
  :: Chứng tá
  :: Trao đổi thông tin
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  NĂM THỨ NĂM. SỐ 296. CHÚA NHẬT 28.1.2007  
 
     
 

CÔNG BỐ TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Khi ấy Chúa Giê-su nói với mọi người trong Hội Đường: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe". Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?"

Chúa Giê-su bảo họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !" Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi- đon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en vào thời ngôn sứ Ê- li-sa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri-a thôi".

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi – họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi
( Lc 4, 21 - 30 ).

 
  Xem chi tiết  
  MỤC LỤC TÌM BÀI  
 
Thông Tin Trợ Giúp  
 
 
  CÁC KHOẢN TIỀN CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỰ SỐNG
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT BỆNH NHÂN NGẶT NGHÈO Ở ĐỒNG NAI
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP HAI MẸ CON BỊ BƯỚU ĐỘC Ở SÀI-GÒN
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP HAI TRƯỜNG HỢP GIÀ CẢ, NEO ĐƠN Ở KHÁNH HÒA
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT GIA ĐÌNH NGẶT NGHÈO Ở SÀI-GÒN
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRAO TẶNG XE LĂN CHO 2 NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở NINH THUẬN
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT GIA ĐÌNH GẶP CẢNH NGẶT NGHÈO Ở PHÚ THỌ
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT EM GÁI KHUYẾT TẬT Ở THANH HÓA
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT BỆNH NHÂN NGẶT NGHÈO Ở THÁI BÌNH
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT GIA ĐÌNH KHUYẾT TẬT KHÓ KHĂN Ở HÀ TĨNH
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT BỆNH NHÂN NGẶT NGHÈO Ở SÀI-GÒN
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  QUỸ MỔ TIM CHO 3 CHÁU BÉ Ở TIỀN GIANG
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRỢ GIÚP MỘT CHÁU BÉ BỆNH TIM Ở BÌNH THUẬN
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  TRAO TẶNG XE LĂN CHO 20 NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở TIỀN GIANG
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
Chứng tá  
 
 
  TÔI ĐẾN THĂM EM
    Lm. Martino NGUYỄN BÁ THÔNG, từ www.hayyeuthuongnhau.org
 
 
  CHA PIERRE: CHỨNG NHÂN CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG BIÊN GIỚI
    Gs. NGUYỄN ĐĂNG TRÚC, Định Hướng số 49
 
 
Trao đổi thông tin  
 
 
  CÁC KHOẢN TIỀN VÀ VẬT PHẨM MỚI NHẬN VÀ MỚI CHUYỂN ĐI
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
  QUỸ TRỢ CẤP HỌC SINH NGHÈO NIÊN KHOÁ 2006 – 2007
    Trung Tâm Mục Vụ DCCT
 
 
    [ Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn